Biển Đá

Tác giả: Caphesuotngay

Người ta chất chồng những tảng đá cuội
ngăn bờ đại đương
em biết để làm gì

Và câu hỏi cho hoàng hôn
khỏa lấp phút tàn phai loang lổ

men đá tảng thời gian không vỡ
sắc cạnh mòn dưới làn nước vô tình

lạnh buốt hoa cương …

giữa biển chiều tha hương
vết thuơng lênh đênh
buồn rong rêu trôi
giạt

tiếng dội ghềnh San Mateo làm câu hát
đại dương sóng mới tinh
thanh âm giục giã….
vẫn trẻ trung triệu triệu mùa thế kỷ
bí hiểm thâm xanh

như em hỏi anh
tại sao mình yêu nhau
tại sao cát thủy triều e ngại
và những vỗ bờ tham lam mãi
cho ghềnh đá cau mày

có gì đâu em…
như một phút say
nhân gian nói lời chân thật

bởi đá lặng im dường không biết khóc
bởi mắt nhìn khác ngôn ngữ đôi môi…

San Mateo chiều lẳng lặng viễn khơi
rất nhiều câu hỏi vọng đi
không tiếng trả lời

có lẽ anh biết
tại sao bước chân tình nhân
nhẹ nhàng trên đá…
nhưng,
biển tràn dâng bắt nguồn từ gió
hay tận đáy lòng khắc khoải chưa yên?!

cpsn
Chưa phân loại
Uncategorized