Bia Miệng Thói Đời

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

BIA MIỆNG THÓI ĐỜI

Cỏ bĩu mặt, cây lắc đầu
Áo mây rũ rượi, úa nhàu thị phi
Đá chết lặng, nhìn vô tri
Nhăn nheo đón nhận cuồng si bụi trần

Soi thế sự, nắng bần thần
Nhân tình cay nghiệt, ngữ vần chanh chua
Ếch tráo phận, vòi thân cua
Đẩy xô chen chúc, hơn thua vũng lầy

Két rống họng, cú trơ mày
Xỏ xiên hì hục, đêm ngày láo liên
Ném thanh thản, quẳng an yên
Biệt giao bằng hữu, ngả nghiêng thâm tình

Ló đường đột, che xảo hình
Lệch tâm, hư tướng, khó nhìn thẳng ngay
Tịnh thần trí, giữ khoan thai
Làm ngơ, giả ngốc, đúng sai nhẹ nhàng

Ai tài đức, ai đàng hoàng
Thời gian trải rộng đá vàng biết ngay
Nút cài vội, áo trệch vai
Hoa tên vồn vã, nhụy phai chóng tàn

Người biết chuyện, chẳng nói càn
Thấu tình đạt lý, đôi hàng công tâm
Kẻ cao ngạo, thường oái oăm
Giãn, co lộ rõ mấy vết thâm một chiều

Nhân bổn thiện, khó sinh liều
Từ tâm ai muốn làm điều nghịch sai?
Tuổi thêm một, tật sẽ hai
Khó mong dời đổi gốc gai thân phàm

Lúc má xệ, răng trốn hàm
Tự thân nghiền ngẫm việc làm trước kia
Miệng run rẩy, sám hối lia
Muộn màng tẩy vội miệng bia thói đời

KIM MINH
10/17/2019
Chưa phân loại
Uncategorized