Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bỉ Thắng Panama 3-0

Tác giả: Trần Minh Hiền

BỈ THẮNG PANAMA 3-0
Đội Bỉ tranh giành Panama
Những con quỷ đỏ sẽ bay xa
Chơi hay ba điểm vui bài bản
Thắng đẹp ba bàn rộn khúc ca
Bóng đá cao sang ôi ảo diệu
Thể thao ý nghĩa thật sâu xa
Cảm ơn cầu thủ đem hào hứng
Đội Bỉ đàn anh Panama
Trần Minh Hiền Orlando ngày 18 tháng 6 năm 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • Thời Gian...
  • Nhật Ký Ngày Mưa (2)
  • Em Ở Đâu? - 2
  • Bến Hẹn Mai Nầy
  • Có Một Mùa Hoa
  • * Đôi Lời Của Chị Kiều Huỳnh *
  • Mùa Thu Không Trở Lại
  • Em Tắm
  • Cơn Mưa Ngâu Đi Qua Ta Tha Thiết Tấm Chân Tình Không Xa Ố La La
  • Phố Kỷ Niệm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khả Nhi
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
©2026 - CungThuGian.com