Bệnh Tương Tư

Tác giả: Thiên Ân

BỆNH TƯƠNG TƯ
Ngày ta chớm bệnh tương tư
Trần gian trăm kẻ lừ đừ ương ương
Nhớ ai quay quắt đêm trường?
Nỗi lòng day dứt đầu đường, cuối thôn

Bồn chồn ,nối gót, bồn chồn
Đam mê mắt lạ mơ hôn tóc dài
Ghen hờn khi gió dìu mây
Ruột gan ai kéo đường cày vời đau?

Ngày ta cảm nắng má đào
Buông lời ong bướm bắc cầu qua tim
Vị Thần lại bắn mũi tên
Tình cờ chạm mặt trái quên mọc đầy

Đắn đo giây phút cầm tay
Tự nhiên tơ rối mỏng ,dày lên men
Mỗi lần ta ngắm dáng em
Lời ăn tiếng nói khéo mềm hơn xưa

Ta còn núp ló bóng dừa
Mắt em trong vắt ta vừa liếc nhanh
Già non anh đoán rành rành
Trầu cay lại thiếu cau xanh cũng buồn

Tương tư mọc kín ngọn nguồn
Thuyền yêu ghé bến cánh buồm đầy xuân
Ngày 12/11/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized