Bến Vắng Chờ Người

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Chiều buông nhạt nắng
Sương gió lâng lâng
Nghe sóng thì thầm

Thuyền trôi xa xăm
Ra đi bao năm
Đã đi về đâu ?

Nhớ người yêu ơi
Ngày ấy ra khơi
Bây giờ phương nào ?

Thời gian qua mau
Thuở xưa bên nhau
Thương yêu mặn nồng

Bến đợi còn đây
Mây hoài lãng du
Lòng ta ngậm ngùi !

Người xa có biết ?
Tấm lòng tha thiết
Những đêm trăng mờ

Ôm mối tình thơ
Dáng đứng bơ vơ
Ngày tháng mộng mơ

Mong ai trở lai
Nỗi buồn xa cách
Ra đi mãi mãi

Trăng nước long lanh
Cuộc sống mong manh
Dòng đời tuôn chảy

Cón có ngày sau ?
Lỡ gặp mặt nhau
Sống được bao lâu ?

Hai đứa đã già
Tình đã phôi pha ?
Người vẫn thương ta ?


QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized