Bến Thu Sầu

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Em nghe tiếng cây reo bên đường
Có biết chăng đây mùa thu tới ?
Lá rụng úa vàng khiến vấn vương

Theo cánh chim di kiếp xa cành
Thế gian đẹp tựa những bức tranh
Màu đỏ từ xanh tim khô héo
Lá sầu vung vãi rải loanh quanh

Mấy thưở người đi sẽ trở về ?
Mênh mang buồn trải khắp sơn khê
Sương mờ bảng lảng rừng ẩn hiện
Ngây ngô nỗi nhớ lẫn u mê

Còn có ngày vui tình thật đầy ?
Hay là dĩ vãng chắp cánh bay
Đời nhiều lặng lẽ pha ảm đạm
Trong lòng thổn thức có ai hay ?

Từ dạo tin yêu đã rời xa
Nhìn trời ngắm đất cõi bao la
Thu sang mang lại niềm tơi tả
Bến xưa hò hẹn chỉ còn ta !

Cây cũ bên nhau đã đổi màu
Lá rơi vào nước cuốn trôi đâu ?
Lênh đênh cỡi sóng thuyền độc mộc
Soi dòng sông vắng mộng chìm sâu

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized