Bến Sông Định Mệnh

Tác giả: Hồng Dương

Dầu định mệnh hay chăng là kiếp số
Khiến đôi ta mãi có được tình thương
Để hờn ghen để nhớ cả đêm trường
Để em khóc buổi sương chiều xa xứ

Dẫu anh biết chuyện Ngưu Lang Chức Nữ
Tình yêu cùng những thứ lắm trái ngang
Để tâm đau như hạ chín lỡ làng
Buồn vô tận giữa ngàn dâu mưa nắng

Dẫu đã biết tình yêu là cay đắng
Chức Nữ nàng đằng đẵng mãi chia xa
Trỡ ngăn nhau là một dãi ngân Hà
Để suốt kiếp rặng tà dương cô quả

Nàng Tô Thị ngóng chờ nên hóa đá
Thượng đế ơi! ... trăng đã khuyết bao lần
Thêm giãi dầu mưa gió tuổi thanh tân
Yêu là chết cả phần xuân hương sắc

Em đã biết tình như băng biển Bắc
Cắt vào hồn tan nát cả ngàn thơ
Khóc đi em bên khúc đợi sông chờ
Để ta hiểu bến bờ xa định mệnh...
Chưa phân loại
Uncategorized