Bên Kia Thành Phố

Tác giả: Caphesuotngay

Yêu


Và anh nghe hương thu êm trôi
Gần sát đây em dựa chỗ ngồi
Không nhìn trong mắt là xa cách
Không chạm bàn tay như mất thôi

Anh muốn dụi đầu, mây tóc ấy
Lòng mơ, mơ khoảng đất trời reo
Nửa cơn tỉnh giấc còn hơi ấm
Vẫn dìu dịu nhẹ quấn vào nhau

Ngày mai xuống phố vai kề vai
Lá đổ thu phong lấy một vài
Hay bông hoa tuyết mùa đông tới
Nắng nhỏ trên đường, nắng vẫn say

Chẳng ngại ga chờ, quán đợi lâu
Những chuyến xe quên, những chuyến tàu
Chỉ ngại thời gian vùn vụt quá
Bên bờ gặp gỡ biết về đâu

Quàng tay anh sẽ không gian phủ
Để phút giây làm chậm bước đi
Ngước lên, màu biển dâng thành sóng
Em hiểu buồm kia... Lạc gió vì...?

cpsn
Chưa phân loại
Uncategorized