Bên Khúc Ô Kiều

Tác giả: Hồng Dương

Tháng bảy về trời bổng đổ mưa ngâu
Cầu Ô Thước hai đầu trông mắt nhớ
Mối tình xưa ai vô tình buông lỡ
Ngưu Lang ơi !... Chức Nữ mỏi mong chờ

Thu lại thu trời mát giọt sương mơ
Cánh hoàng hạc chở thơ bay trong gió
Thương đôi mắt mãi nhìn về phương đó
Anh nhớ em vò võ cánh nguyệt sầu

Chuyện ngày xưa ai hiểu cảnh mưa ngâu
Sông Ngân chảy đục ngầu dòng nước mắt
Ai chia cắt để nổi đau quặn thắt
Yêu nhau chi réo rắt một dòng trôi

Trâu lang thang khắp ngã phía chân đồi
Em thơ thẩn đứng ngồi xa tiêu vọng
Trời tháng báy sầu vào lòng nổi sóng
Còn yêu không mắt ngóng tứ phương trời

Chỉ một lần mòn mỏi kiếp chơi vơi
Tháng bảy đến nhớ lời xưa ước hẹn
Cầu Ô Thước quạ kêu than uất nghẹn
Còn thương nhau xin đến khúc Ô Kiều...
Chưa phân loại
Uncategorized