Bến Khát

Tác giả: Hồng Dương

Nghiêng nghiêng nước thở than giếng ngọc,
Đàn bướm vàng đậu dọc bên mương
Lã lơi cỏ mọc bên đường
Bờ be hoang phế tơ vương nỗi sầu...

Cái cầu nhỏ bên lầu Vọng Nguyệt
Bến Ông Trăng đẹp tuyệt trần đời
Bàn tay lẽ bóng chơi vơi
Có cô thôn nữ, nằm chơi bên thềm

Gió thơang thoảng đưa về hương lúa
Ánh trăng vàng nhảy múa bên hiên
Để hồn điên đảo đảo điên
Tình vương cánh gió,cõi tiên mây ngàn

Con chim hót lỡ làng lỗi nhịp
Xé màn sương đuổi kịp giấc mơ
Để tình trăm mộng ngàn chờ
Trăng treo bến đợi, vẫn mơ bến sầu ..

Gió gọi sóng vờn màu da mỏng
Cõi mênh mông gió lộng mênh mông
Mãi mong một chút mặn nồng
Sóng chao gió lượn thèm trong nỗi niềm..
Chưa phân loại
Uncategorized