Bến Đợi

Tác giả: Thiên Ân

BẾN ĐỢI
Ngày nao nằm nghiêng bến đợi?
Mới hay trời đất hóa già
Héo khô đóa hoa chùm gửi
Tình xa man mác ,tình xa

Nhắc khéo dùm ta vẫn nhớ
Thầm thương vạt nắng cuồi ngày
Ôm cả chân mây trăn trở
Còn mơ tà áo nào bay?

Một chùm tương tư nghẽn bóng
Dùng dằng nào chịu yêu đương?
Nhầm lẫn vài bài toán cộng
Cho nên lạc lối trăm đường

Khen ai ngày nào thêu dệt?
Cỏ hoa áo mới tình hồng
Hôn nhau ngày chưa mỏi mệt
Bây giờ đáp số bằng không

Lông bông sợi dây định mệnh
Nhùng nhằng,lệch bệch,dở hơi
Tô đen bóng tình quằn quện
Ta hứng trăm giọt đau đời

Đừng khơi mảnh tình nứt nẻ!
Hương đưa nhàn nhạt chân trời
Đừng chôn giấc mơ tuổi trẻ!
Trần gian bàn chuyện khóc cười
Ngày 4/8/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized