Bên Đời

Tác giả: Thiên Ân

RÓN RÉN BÊN ĐỜI
Thân tặng : L.K.T ( GV Trường THPT Nguyễn Trãi)
Nụ cười nở trên môi lặng lẽ
Ngọn gió non chợt ghé lặng trôi
Em còn rón rén ngõ đời
Bao năm đèn sách không lời than van

Bụi phấn say muôn vàn tưởng tượng
Bục giảng kia em vướng chân hoài
Lắng nghe lời một , lời hai...
Tiếng giảng bài , tiếng giảng bài...dịu êm

Nét chữ nghiêng ru duyên con gái
Mắt học trò đọng lại vấn vương
Giở trang nhật kí ngôi trường
Một thời vun vén vui buồn ai hay?

Em ươm mộng hương bay phảng phất
Mùa gọi mùa giăng mắc đó đây
Giật mình chiếc lá lìa cây
Thời gian vỗ cánh xa bay chốn nào?

Những kỉ niệm nôn nao kí ức
Viên sỏi già thao thức góc sân
Âm thầm gõ bóng dấu chân
Em về thả mộng bâng khuâng đất trời
Ngày 16/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized