Bến Đợi-3

Tác giả: Nguyên Thạch

Bến đợi-3

Cho NTH

Thuyền hỡi có về thăm bến cũ?
Lũy tre xanh mướt đợi con đò
Vườn xưa đơm trắng hoa thiên lý
Trinh trắng tình ai vẫn đợi chờ.

Bàng bạc phương trời cánh hải âu
Buồn lên màu mắt đôi mắt nâu
Cuối thu vàng lá trăng trĩu tím
Giá buốt hồn ai cả đông sầu

Viễn xứ đường xa cánh buồm xa
Gởi ai theo gió điệu ngân nga
Quay gót tang bồng về bến cũ
Vầng trăng trĩu đợi ở quê nhà

Se thắt đêm đông, ngập nhớ mong
Mùa của đất trời, mùa bão giông
Ào ào song cửa reo vi vút
Như nỗi lòng ai nhớ thương chồng.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized