Bến Đỗ Thời Gian

Tác giả: Thiên Ân

BẾN ĐỖ THỜI GIAN
Từ ngày em cúi mặt đi
Dường như đất trời lầm lỡ
Dòng sông mênh mông hơi thở
Trăng khuya in bóng thầm thì

Tình yêu là phải sẻ chia
Thấu hiểu đan xen thông cảm
Chân trời hơi nhiều đốm sáng
Gừng cay muối mặn , ô kìa !

Quên lãng ăn mòn sợi dây
Kỉ niệm tan mau bọt biển
Thiên hạ gièm pha câu chuyện
Dệt thêu nhốt bóng trăng gầy

Ngày em cúi mặt cơn đau
Chiếc lá mùa thu xào xạc
Ao đìa hoài công anh tát?
Mồ hôi thấm ướt chiều nào ?

Thế là gượng gạo nụ cười
Trần gian mê man sớm tối
Nắng mưa sang mùa tắm gội
Mò kim đáy biển biếng lười

Thuyền yêu lướt gió ra khơi
Khoảng trời người dưng nước lã
Trách chi lỗ hổng mảnh vá
Bay ngang nhỏ lệ với đời
Ngày 18/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized