Bến Đò Chiềng

Tác giả: Ngọc Thạch

Buồm căng gió đưa ta về sông Rạng
Qua bến Chiềng trời lãng đãng hoàng hôn
Gió lộng thổi đưa ngàn mây tỏa sáng
Triền đê xanh nghe tiếng mõ khua dồn .

Thuyền lặng lẽ buồn trôi trên êm sóng
Trắng sương buông màn mỏng chiếu mây vàng
Cá ngớp bọt vui đùa theo sao bóng
Bãi bồi ven neo đậu gió thênh thang.

Tôi bên lở đợi dòng phù sa đỏ
Nước tháng năm cuộn nhớ chảy xuôi về
Bãi xanh dâu ẩn dáng người thôn nữ
Vít cong cành hái lá mắt đam mê.
Ngọc Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized