Bến Cũ

Tác giả: Hoanghoon

BẾN CŨ

Nước chảy về đâu có nhớ mong
Cho ta gửi gấm sợi tơ lòng
Những thuyền khác bến đi trăm ngả
Vài cánh cò bay đáp cuối sông

Cầu vồng nối tới miền xa vắng
Chạm cảnh thôn trang đỏ ráng chiều
Em còn xóm cũ buồn thinh lặng?
Mắt biếc ngày xưa bổng cánh diều

Anh, bướm đa tình say sắc hoa
Ruổi rong khắp chốn biệt quê nhà
Cây bàng trước ngõ đà thay lá?
Em còn núp bóng mát ban trưa?

Em thương cảm mấy khi đơn lẻ?
Áo nâu bạc gấu, nón vành tua
Một cuộc tình tan hoang hoải mùa
Anh về sẽ chắp dài vô tận...?

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized