Bên Bờ Tháng Năm

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Bên bờ tháng năm

Tháng năm còn nhớ không em?
Có con ve nhỏ ướt đêm sang mùa
Dối lòng muồng yến đong đưa
Hoa vàng như độ em chưa lấy chồng

Tháng năm còn nhớ hay không?
Con chuồn chuồn cõng cầu vồng ban mai
Bởi vì mái tóc em dài
Tay anh thì ngắn sợ phai má hồng

Tháng năm em chợt lạnh lùng
Bài thơ trao đến lưng chừng rồi thôi
Bàn tay anh nặng buồn vui
Mà sao thật khó ngỏ lời buâng quơ

Tháng năm bé bỏng tim thơ
Khi thần Cu-pid dại khờ như anh
Khi tim Cu-pid màu xanh
Thì hồn Cu-pid như nhành sầu đông

Tháng năm em bỏ sang sông
Còn đâu tay vịn cành hồng em sang
Bàn chân anh ngập nắng tràn
Hàng cây muống yến hoa vàng lối đi

Tháng năm phượng đã gọi hè
Con ve ngày cũ có về chốn xưa?
Giá như không có cơn mưa
Hồn anh đâu gửi bên bờ tháng năm!
Chưa phân loại
Uncategorized