Bên Bờ Đá Biển

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Cơn sóng nhập tràn tan trên bờ đá
Biển dạt dào mang cát bụi thời gian
Nước xanh biếc mơn man miền đất lạ
Nhớ thương nhiều sóng gió cõi gian nan
Hàng dừa thưa nghiêng nghiêng mình tìm bóng
Dưới mặt trời màu nắng chói chang chang
Đàn cá bé lăng quăng trong rãnh hẹp
Mấy cua còng bong bóng thổi lan lan
Con tàu nhỏ nhấp nhô mờ ánh nước
Bờ san hô mơ tưởng giấc mộng vàng
Ơi biển cả người cha muôn sinh vật
Ru đời ta tiếng dội sóng dâng tràn
Loài hải sản vui vầy trong vị mặn
Nhiều triệu năm biên biến một màu tang
Bao thay đổi bao nhiêu là diệu vợi
Nói cùng ai trời đất gió mây ngàn ?
Lời của biển xa xôi chìm dĩ vãng
Nước mắt buồn rơi rớt xé tâm can !
Niềm thương nhớ luyến lưu người đã khuất
Hồn lang thang theo ngọn sóng miên man
Trong chờ đợi ngóng trông đời viễn xứ
Ngát trùng khơi màu biển đẹp vô vàn

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized