Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bên Ấy....bên Này

Tác giả: Trần Đức Phổ

Bên ấy trời nắng chang chang
Bên này gió lạnh, hoa tàn, tuyết bay
Bên ấy là giữa ban ngày
Bên này mới nửa đêm dài nhớ thương
Bên ấy nhộn nhịp phố phường
Bên này mưa bụi con đường vắng hoe
Bên ấy em xõa tóc thề
Bên này anh mộng mơ về Liêu trai
Một mai bên ấy ...bên này
Cùng chung bóng nguyệt tựa vai ngắm nhìn.

2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Luôn Nhớ Về Em
  • Thơ Tình Gác Lại
  • Hãy Nhớ Em
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Mỹ Nhân Dạo Gót
  • Quê Hương
  • Không Thể Không Yêu Em
  • Mùa Thu
  • Vấn Vương
Thơ tương tự
  • Bên Này Bên Kia (Nguyên Thạch)
  • Bên Này Bên Kia Đều Là Quê Hương (Nguyên Thạch)
  • Bến Này Bến Nọ (Hông Dương)
  • Bên Này Bờ Thương Nhớ (Vũ Đình Trường)
  • Bên Này Chiều Mưa (Tiểu Vũ Vi)
  • Bên Này Cõi Chết (Thái Thụy Vy)
  • Bên Này Hòn Rơm (Huỳnh Hữu Võ)
  • Bên Này Vạt Nắng (Dulan)
  • Bên Này Đồi Cát (Sương Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỡ Đành Bặt Tin
  • Một Chiều
  • Cuối Năm
  • Thu
  • Hoa Móng Rồng
  • Nhắn Nhủ...
  • Tình Dang Dở
  • Anh Hùng Thầm Lặng Jesus Campos
  • Tiên Sư Lũ Mặt Dầy!
  • Tàn Phai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
©2025 - CungThuGian.com