Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bên Này Bên Kia

Tác giả: Nguyên Thạch

- Cho cô bé học xong Đại học rồi về bán bánh mị

Nửa mắt bên này bán bánh mì
Nửa mắt bên kia khóc người đi
Cuộc đời ai oán đầy thống khô..
Nhìn đơi..khách hỡi nghĩ ngợi chỉ

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Đời
  • Từ Mùa Trăng Rũ
  • Có Phải Em Là...
  • Chuồn Chuồn - 2
  • Hẹn Nhau Ngày Về Đất Mẹ
  • Bác Hồ Tập Chương
  • Bến Xưa
  • Tiễn Một Người Đi - 2
  • Thanh Niên - Dậy Mà Đi
  • Của Chung!
Thơ tương tự
  • Bên Này Bên Kia Đều Là Quê Hương (Nguyên Thạch)
  • Bến Này Bến Nọ (Hông Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (122)..
  • Đã Quên
  • Tìm Chính Mình Thuở Ấy
  • Lạc Bóng_ Thơ 4 Câu
  • Lạc Nhau Mùa Hạ
  • Tri Âm
  • Thành Phố Một Chiều Mưa
  • Mẹ Đã Lạnh Hơn Con Thế Này Phải Không Mẹ
  • Thương Mái Nhà Xưa
  • Cho Đủ Bốn Mùa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tlan !
  • Nnguong
  • Huỳnh Ngọc Hội
  • Ánh Việt
  • Thái Thụy Vy
  • Lâm Chương
  • Phạm Công Thiện
  • Songtien
  • MA THI
  • Uyên Ương
©2025 - CungThuGian.com