Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bây Giờ Tất Cả Chỉ Còn Im Lặng

Tác giả: Mr.Smile

Trước mặt tôi không còn tia hy vọng
Cũng chẳng còn những mơ ước cao xa
Than ôi! Qua rồi những tháng ngày xanh
Bây giờ tất cả chỉ còn im lặng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Ai Bán Niềm Vui
  • Hồ Mộng Mơ
  • Viết Cho Người Con Gái Tôi Nợ Cái Nắm Tay ...
  • Bao Nhớ Em
  • Bỏ Mặc Tình Yêu
  • Chúc Xuân.
  • Tình Yêu
  • Lời Hăm Doạ Không Dịu Dàng
  • Cơn Mưa Mùa Đông
  • Lạc Loài Héo Hắt Nát Tan
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Gót Hồng
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
  • Hương Quế
  • NGUYÊN HOANG
  • Việt Hưng
  • Trâm Anh
  • Trinhcamle
  • Lanh
  • MAI TUẤN
©2025 - CungThuGian.com