Bầu Trời Thơ

Tác giả: Thiên Ân

BẦU TRỜI THƠ
Bầu trời thơ mây đen xám xịt
Chiếc lá vàng rục rịch lìa cây
Hoàng hôn thay áo đâu đây
Mắt người ướp giọt lệ đầy bao năm ?

Bầu trời thơ lặng câm nhịn khóc
Dòng nhắn tin ngồi đọc chớm buồn
Đôi chân chạm ngõ yêu đương
Trái tim run rẩy tơ vương mọc dày

Bầu trời thơ đêm ngày vun vén
Thích nuông chiều bẽn lẽn trêu đùa
Tâm hồn mặc cả gió mưa
Muôn điều ai nói sớm trưa ru lòng

Bầu trời thơ ươm mong nhớ vội
Chẳng mến nhau chờ đợi làm gì ?
Nghiêng vai gánh vác đôi khi
Té ra , trời đất phân kỳ chẻ đôi

Bầu trời thơ phương trời vò võ
Bóng chiều rơi lá cỏ úa tàn
Một mình lê gót lang thang
Buồn cho người bỏ nghìn trang hẹn hò

Bầu trời thơ cụm co , co cụm
Ta cúi đầu khúm núm đeo mang
Bốn mùa xách gói đi hoang
Một mai ai hứng giọt tan nửa vời
Ngày 11/4/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized