Bắt Trăng

Tác giả: Cảnh Ngọc

Ta thấy nàng Trăng
Tắm trong giếng ngọc
Nàng Trăng thấy ta
Chạy nhanh như sóc

Ta rượt theo nàng Trăng bay như gió
Dưới trời đêm sương tàn trên ngọn cỏ
Ta muốn theo muốn đuổi bắt nàng Trăng
Ta muốn ôm muốn siết nàng chặt lại

Kìa mây kia dấu Trăng đâu mất rồi?
Để ngất ngơ vân vẫn bóng hồn trôi
Hãy thả Trăng ra ngoài cung Ánh Sáng
Để nàng Trăng ấp lấy miệng khe đồi

Nghe bên tai rì rào tiếng gió thổi
Có lời mật ngọt ngào nơi xa xôi
Thả hồn ra ngoài không gian nhạy bén
Hồn bay lên bắt lấy ánh trăng trôi

Trăng gió mây lanh lảnh bóng dần tàn
Nữa đêm lạnh tỉnh giấc mộng mơ tan
Nhìn ra ngoài Trăng đang nằm im bặt
Giữa trời tà đổ xuống gió đi hoang.

CR 5-9-17
Chưa phân loại
Uncategorized