Bao La Tình Mẹ;

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Tháng năm dài vất vả cũng vì con
Nay xế bóng mẹ còn đâu khỏe nữa
Mái tóc bạc tâm thân gầy ngỡ tựa
Chiếc lá vàng sắp sửa trút cành rơi

Tình yêu thương so sánh tựa biển trời
Bao vất vả không lời nào than vãn
Dầm mưa nắng đôi chân người nứt rạn
Bàn tay thô chai nám nổi sần sùi

Thấy con cười dù mệt mấy vẫn vui
Đày sương gió nếm đủ mùi cay đắng
Từng khốn khó với đẻ đau mang nặng
Dẫu hiểm nguy mẹ chẳng chút ngại ngần

Dạy con từ lẫm chẫm đặt bước chân
Và khôn lớn lên dần theo năm tháng
Tình yêu ví như vầng dương chiếu rạng
Mọi vui buồn cáng đáng chả nề công

Nắng hay mưa nóng rét cũng ra đồng
Vì con trẻ người không hề quản ngại
Tuổi xuân mẹ theo tháng ngày trôi mãi
Để muôn đời cây trái ngọt thơm hương.

HD ngày 04 tháng 08 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized