Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bao Giờ Mới Gặp Được Người Thương?

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Cuộc đời bão tố với phong sương
Ngẫm lại buồn đau lẫn chán chường
Hạnh phúc điêu tàn trôi vạn ngả
Ân tình rệu rã dạt ngàn phương
Sầu than kiếm bạn quanh hè phố
Ước nguyện tìm em các nẻo đường
Để trọn duyên thề trao mộng thắm
Bao giờ mới gặp được người thương?

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 30 - 10 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Bao Giờ Mới Hết Tuổi Yêu (Thiên Ân)
  • Bao Giờ Mới Thấy Nụ Cười Thuở Xưa (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Bao Giờ Mới Vào Thu (Băng Nguyệt)
  • Bao Giờ Mới Vui (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Về
  • Tiểu Sử
  • Nghĩ Về Em
  • Thơ Không Bằng Tiền
  • Ngẫu
  • Ngày Nàng Đi Lấy Chồng…
  • Năm Tháng Trong Đời Em
  • Mơ Về Mẹ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1320)
  • Trường Ca Cho Mẹ 04122022
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
©2025 - CungThuGian.com