Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bao Giờ Mới Vui

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Đêm nay ngồi vẽ bóng em
Đường đời hoang vắng im lìm đã lâu
Một mình lủi thủi canh thâu
Một thân một bóng đêm sầu giá tim
Bên trời có bóng hình em
Môi nồng lòng hạ nửa đêm hững hờ
Ngắm trăng phơi gió gây mơ
Vắng bóng em mãi bao giờ mới vui

12.30 đêm 15.03.2017
đêm nào cũng vắng em lòng sao vui
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Bao Giờ Mới Gặp Được Người Thương? (VÕ QUANG HÂN)
  • Bao Giờ Mới Hết Tuổi Yêu (Thiên Ân)
  • Bao Giờ Mới Thấy Nụ Cười Thuở Xưa (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Bao Giờ Mới Vào Thu (Băng Nguyệt)
Thơ bạn muốn xem
  • Kỷ Niệm
  • Gánh Hàng Xôi
  • Nỗi Buồn Rỉ Rả
  • Em Kể Chuyến Đi Chơi ( Phần Ii)
  • Chia Tay Rồi Thì Không Nên Làm Bạn
  • Đừng Khóc Thơ Ơi
  • Đôi Lời Gửi Tôi
  • Tìm Về Tháng 5
  • *lục Bát Cuối Năm
  • Tâm Sự Cùng Anh.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
©2025 - CungThuGian.com