Bàng Bạc Cơn Đau

Tác giả: Thiên Ân

BÀNG BẠC CƠN ĐAU
Ta về giú chín cơn đau
Cày bừa giọt nhớ, nát nhàu bóng mây
Xẻ vầng trăng nửa cho ai?
Cưa mùa ân ái lẻ bầy bơ vơ

Ăn sâu kí ức mơ hồ
Khiêng vùng kỉ niệm sang bờ bến xưa
Bẻ đôi cánh gió trở mùa
Ngậm cay nuốt đắng cho vừa lòng em

Đốt dòng thơ mỏng , tình nghiêng
Ngôi nhà dột nát tơ duyên ngẩn lòng
Ném đi trọn gói số không
Bực mình tát cạn biển Đông bao giờ ?

Thèm môi người cũ ngây thơ
Cắn đôi gò má , hong hơ lửa tình
Ôm hôn tha thiết ngày xinh
Bàn tay nắm chặt đôi mình sóng đôi

Trèo lên đôi núi rong chơi
Hái mùa trái ngọt thơm lời anh ,em
Vo tròn mơ ước thần tiên
Mọc đôi cánh nhỏ về miền du ca

Ta về trút áo chiều tà
Khép đôi mắt ướt thật thà lãng quên
Gập ghềnh đội lốt gập ghềnh
Chênh vênh thoát tục , chênh vênh trải buồn
Ngày 9/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized