Bạn Và Tôi

Tác giả: Kim Thư

Ngẫm...

Ngẫm lại thời gian ngao ngán thay
Rong chơi xếp chữ suốt đêm ngày
Vui buồn bạn sớt vui thơ phú
Giữa kịch... màn rơi... lắm chuyện hay...!



Gió thổi nồm nam gió lắt lay
Bạn - tôi... gác lại mối duyên này
Đành thôi... khép lại mùa vui cũ
Lạnh lắm hồn tôi... bạn có hay ?



Cố viết vài câu tứ tuyệt... cho bạn cho tôi ! Vi bài thất ngôn tứ tuyệt bạn đùa là viết cho tôi ngọng, tôi chợt ngẫm nghĩ và lần ra dấu vết bạn. Để rồi thất vọng về nhau.
Chưa phân loại
Uncategorized