Bản Tự Kiểm Đầu Năm

Tác giả: Thiên Ân

BẢN TỰ KIỂM ĐẦU XUÂN
Bản tự kiểm đầu xuân , anh tự viết
Những dòng chữ ngây ngô , kén ngôn từ
Đơn giản lí do , trái tim da diết
Lỡ yêu người , tình chớm nở trang thơ

Bản tự kiểm biết sẻ chia và thấu hiểu
Có cỏ hoa , mùa ong bướm thật thà
Trộm nhìn nhau , dỗi hờn sang nũng nịu
Những con đường sỏi đá tiễn chân qua

Bản tự kiểm đầy khổ đau , trắc ẩn
Anh tạo ra cơn sóng gió cho em
Những thị phị , nhặt tiếng cười lạ lẫm
Bắt đền chi đôi môi mỏng thơm mềm

Bản tự kiểm thế là nằm im ỉm
Cánh đồng tình yêu gieo hạt từ tâm
Xa nhau vội nhớ , mắt đưa lúng liếng
Ngày xanh mơn man lộc biếc nẩy mầm

Bản tự kiểm ngổn ngang dòng tâm sự
Trăm giằng co , ngàn giọt nhớ vỗ về
Ngày mai đất trời hóa thành quá khứ
Về miền khát khao đi " Qua cơn mê"

Bản tự kiểm ghi thêm mùa yêu dấu
Gom giận hờn , gieo trách móc , ghen tuông
San sát bến thuyền bến bờ neo đậu
Chụm hai mái đầu mát dịu mùi hương

Bản tự kiểm là mốc son đôi lứa
Tình yêu là một vị ngọt thềm môi
Nương náu bờ vai âu là điểm tựa
Níu áo thơ ngây run run bồi hồi ...
Ngày 17/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized