Bản Hoà Tấu Của Biển

Tác giả: Thiên Ân

BẢN HÒA TẤU CỦA BIỂN
Em còn nắn nót trái tim
Vẽ trên bờ cát vàng êm bốn mùa
Nỗi buồn khuếch tán nắng mưa
Mát lòng mát dạ, trêu đùa giấc mơ

Chạy trong tiềm thức vô bờ
Nghìn năm hớt hải hớt hơ kiếm tìm
Trái tim ,may vá ,trái tim
Bút thần cựa quậy gọi tên thưa dần

Bâng khuâng, xao xuyến ,bâng khuâng
Thuyền tình no gió ,buồm căng thơ lòng
Tròn vai, cho kiếp má hồng
Khóc thương,thương khóc tồng ngồng dây mơ

Em ngồi, tình bỗng phất phơ
Làm sao tắt sóng vỗ bờ dịu êm?
Ngồi đây chộn rộn ngày đêm
Anh còn thơ thẩn trăm miền non cao

Trái tim bằng cát nát nhàu
Biến tan ,tan biến một màu bi ai
Ngày 19/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized