Bấm Huyệt Thời Gian

Tác giả: Thiên Ân

BẤM HUYỆT THỜI GIAN
Ta về bấm huyệt thời gian
Tương tư ai bẻ nhánh vàng tương tư?
Ôm thương ấp nhớ thừa dư
Non cao biển rộng ngần ngừ ừ thôi!

Lần mò dò dẫm tình sôi
Thương em léng phéng ngõ đời xanh lơ
Gặt dăm hờn dỗi tơ mơ
Dấu chân kỉ niệm nghe xơ xác hồn

Bên nhau rủ rỉ nỉ non
Lặn sâu âu yếm vuông tròn ra sao?
Mây mù lưng lửng núi cao
Mạch nguồn suối chảy hôm nào ai hay?

Thời gian rũ cánh vai gầy
Ru em mài miệt đắng cay bội phần
Bâng khuâng oán trách bâng khuâng
Hồn say lướt khướt ai dâng ân tình
Ngày 2/1/2020
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized