Bài Thơ Thứ Nhứt 1

Tác giả: Thiên Ân

BÀI THƠ CHO EM 1
Ta tặng cho em bài thơ thứ nhứt
Có cánh cò cởi áo tắm bến sông
Cánh đồng tuổi thơ chạy trong rạo rực
Chim trên trời vừa mọc cánh thay lông

Bài thơ thứ hai khơi mào chấp bút
Giọt nắng hồng nghiêng xuống đậu môi hoa
Con bướm tương tư nửa đêm vội thức
Thuở ban đầu muôn hờn dỗi lăn qua

Bài thơ thứ ba một triều ôm nhớ
Thai nghén con tim mở cửa gọi tình
Run run đợi chờ ngại ngùng mắc cỡ
Màu sắc thiệt thà buông nét đoan trinh

Bài thơ thứ tư mực xanh nắn nót
Cõi đam mê vồ vập dưới chân chiều
Dưới lá me non ai còn tỉa tót?
Trời đất giao thoa ngập lụt men yêu

Bài thơ thứ năm đêm nằm gối mộng
Tương tư mọc đầy san sát vườn thơ
Tóc ngắn , tóc dài soi gương in bóng
Hơi thở quyện nhau dưới bóng đèn mờ
Ngày 10/6/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized