Bài Thơ Năm Cũ

Tác giả: Thiên Ân

BÀI THƠ NĂM CŨ
Đi tìm bài thơ năm cũ
Năm xưa , năm xưa tặng người
Bây giờ bụi trần bao phủ
Đốt cháy nỗi lòng à ơi!

Vần điệu ngổn ngang rối rắm
Ngôn từ nghèo rớt mồng tơi
Ngòi bút đôi khi nhạt đậm
Muôn chiều úp mở hụt hơi

Thả câu yêu thương nhỏ giọt
Em xé nốt trang thơ đầu
Nắng chiều thương chùm thưa thớt
Con đường tách lá về đâu ?

Sầu gieo đeo theo lủng lẳng
Cặp giò rã đám kêu đau
Mòn gót phong sương ân hận
Mới hay vụn vỡ rách nhàu

Đi tìm bài thơ thất lạc
Tan mau hết tuổi hẹn hò
Dấu chân chim trời tan tác
Xích đu cuộc đời gầy mo

Bài toán một nghìn ẩn số
Mồ hôi thánh thót nương chiều
Mười năm tình yêu đổi chỗ
Thương đau cày xới vườn yêu

Đi tìm bài thơ năm cũ
Thòm thèm mấy giọt môi rơi
Cột chặt sợi dây quá khứ
Hỡi người đạp bóng phương trời !
Xuân 2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized