Bài Thơ Muôn Thuở

Tác giả: Thiên Ân

BÀI THƠ MUÔN THUỞ
Anh viết bài thơ muôn thuở
Cánh cò cõng nắng phân vân
Cánh đồng lúa xanh đang trổ
Có câu ca dao ngọt vần

Anh viết bài thơ muôn thuở
Tuổi thơ đầy ắp cánh diều
Ông trời chải sợi tóc nhớ
Dáng ai nằng nặc đòi yêu?

Anh viết bài thơ muôn thuở
Vầng trăng bẽn lẽn trên non
Bóng chim ngủ say trăn trở
Đôi mắt một màu héo hon

Anh viết bài thơ muôn thuở
Hạ về rộn tiếng ve ngân
Ai hát một chùm dang dở?
Phượng hồng rụng khắp thềm sân

Anh viết bài thơ muôn thuở
Vào đời chân sáo tung tăng
Về ngang êm đềm lá cỏ
Ngày xưa lệ chảy âm thầm

Anh viết bài thơ muôn thuở
Đợi chờ ngày tháng còn đâu?
Ngoài kia sụt sùi giông tố
Thổi bay giấc mộng tình đầu
Ngày 30/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized