Bài Thơ Mực Tím

Tác giả: Mai Đình Dân

Ngày xưa tôi mới thương em
Bài thơ mực tím viết lên giấy vàng
Gửi ra từ góc phương nam
Bây giờ thư lạc giữa ngàn hoang vu

Ngày xưa chim sáo vô tư
Đường bay tôi tưởng êm như hoa đời
Dòng sông đầy ắp ước mơ
Trăng vô ưu thả bài thơ lên trời

Đường trần chưa kịp sánh đôi
Bụi trần đã lấp của tôi bóng người
Bỏ mình tôi giữa ngậm ngùi
Chút hương mực tím cũng vời vợi xa

Bây giờ em của người ta
Tôi yêu em mấy cũng là hư vô
Chỉ còn biết giữ bài thơ
Làm hành trang để qua bờ trần ai
Mai Đình Dân
Chưa phân loại
Uncategorized