Bài Thơ Đánh Mất

Tác giả: Thiên Ân

BÀI THƠ ĐÁNH MẤT
Bài thơ đánh mất hôm qua
Trên trang Facebook thiệt là buồn ghê!
Tặng cho lứa tuổi cập kê
Ngôn từ hóm hỉnh , vụng về , thơ ngây ...

Một vùng cỏ dại hương bay
Bướm vàng , bướm trắng lạc bầy ...ở đâu?
Nụ hoa tươi mát lắng sâu
Dịu dàng kín hở ngọt ngào đầy hương

Bài thơ đánh mất tơ vương
Bến bờ rạo rực lược gương thẫn thờ
Môi son , má đỏ đợi chờ
Phất phơ ngọn gió , phất phơ áo dài

Anh còn đếm một , đếm hai...
Chơi trò lấp lửng trổ tài ai xem?
Em còn ôm mộng sách dèn
Ta còn níu áo bao phen với đời

Bài thơ đánh mất hợt hời
Muôn nghìn lối rẽ phai phôi lá vàng
Một ngày tình đã bay ngang
Ta đau giằng xé mở trang tình buồn

Người đi áo trắng cuối đường
Mùa thu bóng ngã quay cuồng về đâu ?
Gieo oan ấm ức mùa sau
Vì đâu nên nổi qua cầu gió bay ?
Ngày 31/8/2021
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized