Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bài Thơ Cuối Năm Đinh Dậu (2017)

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Gà kêu quang quác, chó gâu gâu
Thế sự nhiễu nhương ngẫm phát rầu
Cái chữ giống nòi toan biến đổi
Của tiền dân chúng muốn gồm thâu
Đem gông nô lệ tròng vào cổ
Trút nợ tham ô ngập xuống đầu
Một dải trời Nam tan nát cả
Xuân này mưa gió biết về đâu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Bài Thơ Cuối (Nhất Tuấn)
  • Bài Thơ Cuối (Nhật Thuận)
  • Bài Thơ Cuối (Phục Hưng)
  • Bài Thơ Cuối (Nguyễn Thành Sáng)
  • Bài Thơ Cuối Cho Em (Phan Hoàng Vũ)
  • Bài Thơ Cuối Cho Em (VÕ QUANG HÂN)
  • Bài Thơ Cuối Cho Ẹm (ThanhTung Nguyen)
  • Bài Thơ Cuối Cho Em (ThanhTung Nguyen)
  • Bài Thơ Cuối Của Người Trưng Vương (Nguyệt Thảo)
  • Bài Thơ Cuối Cùng (TTKh)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghĩ Về Cuộc Đời
  • Hồn Thần Nhập Mộng
  • Nam Và Bắc?
  • Đời Đau
  • Ánh Sao Đêm
  • Lời Thơ Giữa Hư Không
  • Tại Anh
  • Tình Anh
  • Giận ....cơn Gió
  • Chờ Một Bóng Hình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
©2026 - CungThuGian.com