Bài Thơ Của Mẹ

Tác giả: Trần Luyến

Mẹ chưa bao giờ làm thơ
Mẹ ơi, mẹ ơi con biết
Mẹ là bài thơ tuyệt nhất
Bên con mỗi nẻo đường đời

Bài thơ tình yêu của mẹ
Vuông tròn những bận nở sinh
Cho con hình hài khôn lớn
Mỗi ngày đón ánh bình minh

Bài thơ mẹ cầm - đóm mạ
Gửi vào trong đất sinh sôi
Cho con thêm yêu đồng lúa
Hạt vàng thấm những mồ hôi

Thơ mẹ cuộn trong tổ kén
Nở ra tơ óng lụa vàng
Cho con đủ đầy no ấm
Dẫu nghèo đói rét mẹ mang

Bài thơ viết bằng gió bấc
Ủ vào ngọn lửa nhùi rơm
Đi xa nhớ mùi thôn dã
Bây giờ nhớ lại còn thơm

Thơ của mẹ là câu hát
Cánh cò vẹt gót ca dao
Cho con thêm yêu cuộc sống
Dù đời còn lắm gian lao

Mẹ ơi, suốt đời của mẹ
Bài thơ giấu những ngậm ngùi
Âm thầm nhận phần cay đắng
Cho con tất thảy ngọt bùi.

T.L. Jan.07, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized