Bài Riêng Cho Một Người

Tác giả: Thangtram

những ngón tay mềm như lụa vậy
em vờn son phấn vẽ dung nhan
những má hường thơm. môi mởn nụ
gởi chút tình cho mỗi nhân gian

phả sóng thu ba vào mắt biếc
thổi tơ tình lên tóc. ru mây
nâng niu chăm chút từng vuông nhỏ
hạnh phúc ai. em bón rất đầy...

tôi biết. trong em là giọt giọt
lưng mồ hôi. trán cũng mồ hôi
ngón tay mê mỏi. đôi khi cũng...
lãng đãng dăm đường cọ. rã rời...

phiền muộn riêng tây ai biết được
đùa vui cho mặt thế gian tươi
tôi biết. đêm về. em vẫn...khóc
giọt giọt...chỉ còn chăn chiếu hay...
Chưa phân loại
Uncategorized