Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bài Học

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Trời mưa đường vắng thầy đến lớp
Một chuyến đò ngang, gió chao nghiêng
Những đôi mắt tròn đen ngóng đợi
Tiếng reo mừng ấm áp tình thương
Cửa trống, gió lùa, mưa tạt
Mái thủng, bàn em dột ướt rồi
Xích lại gần nhau thêm chút nữa
Bài học này không chữ, các em ơi!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Lạnh
  • Chùa Làng
  • Thuở Nào
  • Người Đẹp Nhất
  • Gởi Huế
  • Nói Hay Là Không Nói
  • Dấu Cũ
  • Nghĩa Tình
  • Tháng Giêng
  • Trước Biển
Thơ tương tự
  • Bài Học (Trần Thị Tươi)
  • Bài Học Bên Ngoài Khung Cửa! (Trầm Thi)
  • Bài Học Chạy Xe Đạp (Nguyên Đỗ)
  • Bài Học Cho Bản Thân (Diệu Nguyễn)
  • Bài Học Chống Dịch Bệnh Từ Đài Loan , Tân Gia Ba , … ? (CHÍNH TRỊ)
  • Bài Học Nuôi Tằm (Trần Bảo Kim Thư)
  • Bài Học Phù Sinh (Đinh Kim Chung)
  • Bài Học Tình Yêu (Băng Nguyệt)
  • Bài Học Từ Cưộc Đời (Diệu Nguyễn)
  • Bài Học Từ Dịch Bệnh (CHÍNH TRỊ)
Thơ bạn muốn xem
  • Nét Buồn Mùa Thu
  • Nếu...
  • Con Đò Màu Dĩ Vãng
  • Dậy Xuân
  • Ngóng Bạn
  • Từ Em ...
  • Hương Bưởi Trái Vụ
  • Lúc Em Già
  • Thăm Một Vạt Rừng Ở Daknong
  • Nắng Muộn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Anh
  • Xuanthanhlinh
  • Phan Anh Hùng
  • Giả Đảo
  • Lá Mùa Thu 94
  • Nguyễn Lâm
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
©2025 - CungThuGian.com