Bà Mai

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Em và cô ấy chắc thân
Nhờ thay nói hộ giúp anh đôi lời
Nói rằng anh đã yêu rồi
Yêu từng tiếng nói giọng cười người ta
Muốn về chung một mái nhà
Đứng đi chạm mặt, chẳng xa chẳng rời
Bảo thề anh cũng thề thôi
Lòng son chẳng đổi, tình vơi chẳng hề
Nói dùm anh nhé em ơi!
Yêu đương lòng ngập, ngại lời chưa trao
Gió mùa khua lá lao xao
Đã đầu tháng chạp xanh cau, thắm trầu
Tơ hồng Nguyệt Lão se đâu?
Cái duyên còn lặn, cái sầu còn mang
Anh yêu cái nết dịu dàng
Má hồng môi thắm đoan trang nét người
Anh yêu, yêu đã chín rồi
Nhờ em nói hộ đôi lời với ai
Những mong ý đẹp lòng hài
Mẹ cha đến hỏi, chọn ngày sánh duyên
Bà mai sẽ đẹp như tiên
Trong tà áo cưới trọn niềm ước mơ
Mối tình ta khắc vào thơ
Trăm năm là vợ, bây giờ là em.
_____________________________
Chưa phân loại
Uncategorized