Áp Cú Đường Luật

Tác giả: Phạm Đức Toản

297 THƯƠNG AI(Áp cú)
Đông buồn gối chiếc lẻ đơn phòng
Phòng lạnh giường không tựa cửa trông
Trông bóng nhạn bay trằn trọc ngóng
Ngóng hình én liệng mỏi mòn mong
Mong người thương ấy sầu duyên nhớ
Nhớ bạn tinh xua đượm ái nồng
Nồng ấm chăn mà tim héo rủ.
Rủ lòng trắc ẩn động trời đông
20/12/2014/PĐT

352 MƠ XUÂN ÁI (Áp cú)
Xuân lại về thêm thắm má hồng
Hồng tươi môi mắt tháng ngày mong
Mong manh sắc ái mong manh thoáng
Thoáng gợn hương tình thoáng gợn trông
Trông đợi mơ màng hồn quyến luyến
Luyến lưu thơ thẩn nghĩa vương lòng .
Lòng son chung thủy mơ xuân tới
Tới bến bờ thương thỏa ấm nồng
20/01/2014/PĐT
441 Buồn vu vơ (áp cú)
Buồn buồn xem lại những dòng thơ
Thơ đọc gợi lên một chút ngờ
Ngờ vực tình, nặng lời oán trách
Trách than thân, nhẹ tiếng vu vơ
Vơ quàng huynh đệ...không nguời nhận
Nhận phứa bạn bè ...chả kẻ mơ
Mơ ước ngày mai trời sáng đẹp
Đẹp duyên loan phượng thỏa lòng chờ
24/02/2014/PĐT

506 VUI Áp Cú nghêu ngao!
Vầy vui Xuân đã đươc bao ngày
Ngày tháng còn dài đủ thỏa say
Say ngất đồi hoa ly rượu đắm
Đắm chìm giếng ngọc mối tình cay
Cay chia ngọt sẻ tròn ân ái
Ái thỏa duyên nồng vẹn ngất ngây
Ngây dại mong đời tràn ước mộng
Mộng mơ Xuân được mãi như vầy
16/03/14/PĐT

529 MẶN NỒNG ( Áp Cú)
Nồng ấm còn đâu nhạt nhẽo lòng
Lòng băng dạ lạnh nước xuôi dòng
Dòng trôi hờ hững thương người đợi
Đợi bến thẫn thờ xót kẻ trông
Trông núi kia cao rồi huyễn mộng
Mộng thuyền đó rộng ảo mơ hồng
Hồng nhan má thắm...,sao đời bạc
Bac bẽo tình ai hết mặn nồng
24/03/2014/PĐT
538 NGHIỆP DUYÊN (Áp cú)
Thân quyết tập tu hết hận Sân
Sân, Si,Tham ...bỏ sáng đường Chân
Chân thành vui sống đời lương Thiện
Thiện Mỹ khơi nguồn tích Đức Nhân
Nhân Quả tạo hồn trong sự Nghiệp
Nghiệp Duyên khởi thể cõi hồng trần
Trần gian ái Sắc,nhiều Không tưởng
Tưởng dễ đâu ngờ quá sức thân !
27/03/14/PĐT

555 SUỐI MƠ (Áp cú)
Thanh trong suối nước đẹp như tranh
Tranh họa núi non với lá cành
Cành vẫy gió chào ngàn biếc lộc
Lộc đùa nắng trải vạn chồi xanh
Xanh tươi hy vọng tình son sắc
Sắc thắm đợi mong mộng ước lành
Lành mạnh đât trời duyên phận thỏa
Thỏa say viễn cảnh đẹp trong thanh
30/03/14/PĐT

556 Hùng Thiêng Sông Núi (Áp cú)
Sông núi hùng thiêng cảnh hữu tình
Tình yêu làng xóm đẹp thanh bình
Bình minh chiếu trải muôn tia nắng
Nắng tỏa mênh mang vạn bóng hình
Hình ảnh nước non ngời sáng rạng
Rạng danh Tổ Quốc đã lưu vinh
Vinh quang muôn thủa ngàn năm vọng
Vong mãi lời ca đẹp thắm tình
30/03/14/PĐT&NC
570 TRÁCH TRỜI Áp cú
Say đắm Đường Thi lắm kiểu hay!
Hay thì đến vậy…cũng chua cay
Cay đời phận Cốc Mò…đau xót
Xót kiếp thân Cam Chịu…đọa đầy
Đầy rẫy bất công còn ắp ngập
Ngập tràn ngang trái vẫn phơi bày
Bày trò nhân nghĩa ..lòng đen bạc
Bạc bẽo trách trời, chớ vội say !
03/04/14/PĐT

571 KÊU TRỜI(Áp cú)
Trời quả vô tâm ... với sự đời
Đời đâu thanh thản đựơc an ngơi
Ngơi tay bươn chải là mồm nghỉ
Nghỉ sức kéo cày chắc miệng phơi
Phơi gió thân cò thương nắng dãi
Dãi sương kiếp vạc hận mưa bời
Bời bời công việc người cùng khổ
khổ cực kêu ai được vậy trời ?!
02/04/14/PĐT

720 VƯỢT ĐÈO (Áp cú)

Trèo dốc quanh co lại vượt đèo
Đèo cao lơ lửng áng mây treo
Treo lưng chừng núi vầng dương đổ
Đổ cạnh sườn non tiếng thác reo
Reo khúc nhạc rừng ngân mãi vọng
Vọng lời suối hát luyến trong veo
Veo trong tầm mắt bao la cảnh
Cảnh sắc mênh mông thỏa sức trèo
25/05/2014Nắng Chiều&PĐT
775 THƠ VUI Áp cú
Sao lại thờ ơ chuyện ái tình
Tình yêu trao gửi nỡ khi khinh
Khinh thường rồi tỏ lời hờn trách
Trách cứ buông câu tiếng bực mình
Mình đã hát chung bài Giã Bạn
Bạn quên hay nhớ Trúc xanh Xinh
Xinh ngời tươi đẹp trong đôi mắt
Mắt khắc ghi sâu một bóng hình
05/06/2014/PĐT
824 Tình Phiêu (áp cú)
Yêu đắm mê lầm vọng khúc tiêu
Tiêu ngân ảo não giấc mơ chiều
Chiều loang mây tím buông màn tối
Tối thẫm sương mờ giăng cảnh phiêu
Phiêu bạt gió mưa đời chìm lãng
Lẵng du năm tháng phận cô liêu
Liêu hoang rừng núi lòng hiu quạnh
Quạnh quẽ tình buồn mộng huyễn yêu
27/06/2014/PĐT

827 MONG CHỜ
(áp cú bát vận đồng âm)
Hồng thắm tình xa ấm áp lòng
Lòng còn vương vấn mãi hoài mong
Mong ngày đính ước ơ thờ ngóng
Ngóng buổi giao thề náo nức trông
Trông đợi vòng tay tròn ước mộng
Mộng mơ ánh mắt thắm duyên nồng
Nồng hương thỏa ái hồn bay bổng
Bổng tiếng yêu thương thắm thiết hồng
29/06/2014/PĐT
875 TÌNH VƯƠNG
Chuyển về thể Áp Cú

Đây Tình xao xuyến mộng mơ .Ngày
Ngày Tháng thẫn thờ khát thỏa .Say
Say Đắm vương tình không đổi. Ý
Ý lòng trao ái chả dời.Thay
Thay Thuyền lưu luyến ơ hờ .Tiếc
Tiếc Bến vấn vương xót đắng.Cay
Cay sẻ nỗi niềm oan hận.Tủi
Tủi Hờn phận héo nỡ sao Đây
11/07/2014/PĐT
878 MỘNG TÌNH THƠ Áp cú
Đêm lạnh mỏi mòn ngóng đợi thơ
Thơ vương theo gió ngẩn ngơ chờ
Chờ ngày khắc khoải niềm thương nhớ
Nhớ tháng bâng khuâng nỗi mộng mơ
Mơ ước thuyền tình về bến đợi
Đợi mong loan phụng hợp duyên tơ
Tơ hồng thắm đậm nồng hương luyến
Luyến quyện ái ân thỏa bến bờ
11/07/14/PĐT
912 NHỠ NHÀNG Áp cú
Nhỡ nhàng phận hẩm sao đành nỡ
Nỡ bỏ thuyền rơi rời bến nhớ
Nhớ lúc chia xa dạ xót thương
Thương khi tiễn biệt lòng hoang sợ
Sợ lo ong bướm chuyện hồn mê
Mê mẩn gió trăng còn nặng nợ
Nợ trả ân vay mãi hững hờ
Hờ buông thổn thức đau tình nhỡ
20/07/2014/PĐT

969 NGOẰN NGOÈO Áp cú
Khúc khuỷu quanh co lắt léo trèo
Trèo qua sông suối núi cheo leo
Leo lên tụt xuống vòng vo lượn
Lượn trái cua ngang ngút ngát đèo.
Đèo lại tiếp đèo đường lắm nẻo
Nẻo rồi thêm nẻo lối nhiều queo
Queo vòng xe uốn mơ về đích
Đích đến quê nhà một chốn theo
NC/PĐT/08/08/14
1014 BUỒN ĐỜI (áp cú)
Buồn bởi trò đời tráo trở luôn
Luôn thay kiểu cách sống chui luồn
Luồn quan, luồn cửa...bao tiền chạy
Chạy chức, chạy quyền...khối bạc tuôn
Tuôn nỗi hờn căm lòng hận cuộn
Cuộn niềm oán thán dạ sầu muôn
Muôn dân cực khổ vì tham nhũng
Nhũng nhiễu oan khiên lắm sự buồn
24/08/14/PĐT

1051 ĐÓI NGHÈO ĐÃ HẾT (áp cú)
Nghèo đói cảnh xưa đã lụi tàn
Tàn theo năm tháng của thời gian
Gian lao mưa nắng bao cơ cực
Cực khổ gió sương lắm vãn than
Than oán hết rồi đời hạnh phúc
Phúc phần bồi đắp giấc mơ chan
Chan hòa thơm thảo lòng nhân ái
Ai đượm tình sâu thắm ngập tràn
07/09/14/PĐT

1092 KHÓC ĐỜI.(Áp cú)
(Bài xướng - Toan Pham Duc)
Ngâu mưa rả rích nhạt nhòe châu
Châu rớt phím loan ,nức nở sầu
Sầu lắng cung thương khơi dạ thảm
Thảm trào khúc oán gợi lòng đau
Đau đời dâu bể ngàn xa xót
Xót kiếp lầm than vạn héo nhàu
Nhàu úa niềm tin tình nghĩa cạn
Can vơi giọt lệ lạnh đêm ngâu
28/09/14/PĐT

THƯƠNG ĐỜI.
(Bài họa - Hạnh Ly)
Dâu bể hao lòng đắm lệ châu
Châu loang, nức nở đọng canh sầu
Sầu dâng khúc oán đời hanh héo
Héo rũ cung than phận úa nhàu
Nhàu nát tâm can ngàn đắng xót
Xót xa tấc dạ vạn thương đau
Đau niềm hận tủi "Trời" reo rắc
Rắc khổ chất chồng mãi bể dâu.
PĐT.28/9/14 (Tặng Hanh Ly)

TRÁCH ĐỜI.
(Bài họa - Nắng Chiều)
Rầu lòng mủi dạ rớt dòng châu
Châu thấm khăn tay đẫm giọt sầu
Sầu tủi oán thân than số thảm
Thảm thê trách mệnh khóc đời đau
Đau vì phận bạc đành chua xót
Xót bởi hồng nhan chịu úa nhàu
Nhàu nát hương hoa tàn cánh rụng
Rụng rời nụ thắm nhụy còn đâu.
29/9/NC
Hoa Tường Vy Hoạ
Canh trường thao thức tủi dòng châu
Châu nhỏ giọt rơi vạn nổi sầu
Sầu úa buồn thương lòng chợt héo
Héo hao tê tái dạ thêm nhàu
Nhàu tình phai nhạt mơ tan nát
Nát nghĩa ơ thờ mộng vỡ mau
Mau mắn chân trần bươn vạn nẻo
Nẻo đường hạnh phúc biết tìm đâu .

1095 MỎI MÒN MONG (Áp cú)
Xuyến xao lòng mãi đợi cùng mong
Mãi đợi cùng mong đượm nghĩa nồng
Mong đượm nghĩa nồng say đắm thỏa
Nồng say đắm thỏa Xuyến xao lòng
27/09/14/PĐT

1099 ĐẠO ĐỜI MÃI ĐẸP (Áp cú )
Hương ái còn nồng mãi vấn vương
Vương tham mê sắc mộng canh trường
Trường đời rèn tính soi về lối
Lối đạo khơi hồn tỏ vọng phương
Phương rạng nghĩa nhân lòng định hướng
Hướng ngời đức hạnh dạ theo đường
Đường quang tu tập tâm trong sáng
Sáng mãi vườn trần thắm sắc hương
28/09/14/PĐT

1150 NGẨN NGƠ THƠ (Áp cú)
Ngơ ngẩn đêm ngày xướng hoạ thơ
Thơ tràn giấc điệp khát khao chờ
Chờ cùng bạn ,dệt thêu thuyền mộng
Mộng với người ,vun đắp bến mơ
Mơ gió đùa mây , lòng luyến nhớ
Nhớ trăng hoà rượu, dạ ơ hờ
Hờ buông cung ái ngân nga điệu
Điệu Lý Qua Cầu luống ngẩn ngơ
23/10/2014/PĐT

THẮM MÃI TÌNH THƠ
( Áp cú)
Thờ ơ mọi sự chỉ yêu thơ
Thơ gợi niềm thương mãi khát chờ
Chờ nắng xuân về xanh bến đợi
Đợi làn gió mát lộng thuyền mơ
Mơ ngày hội ngộ lưu tình nhớ
Nhớ buổi giao hòa quyến luyến tơ
Tơ thắm chỉ hồng ân nghĩa sáng
Sáng trong bè bạn chẳng ơ thờ
NC & PĐT 23/10/2014
NGẨN NGƠ THƠ
Đôi lần thầm nghĩ sẽ quên thơ
Thơ vẫn len vào những giấc mơ
Mơ sánh bạn hiền vui xướng họa
Họa bên tri kỷ thỏa mong chờ
Chờ làn gió mát khơi tâm tưởng
Tưởng cánh tay mềm dỗ dạ ngơ
Ngơ ngẩn luyến lưu bao mộng đẹp
Đẹp tình tao nhã thoáng vu vơ.
Thanh Thao Le Hoạ
Hạnh Ly hoạ
VƯƠNG THƠ
Công việc xen vào cả ý thơ
Thơ khơi cảm hứng đẹp ngời mơ
Mơ trao tình nặng bền luôn nhớ
Nhớ tặng nghĩa sâu chặt mãi chờ
Chờ đợi duyên đời lưu luyến ngỡ
Ngỡ ngàng số mệnh vấn vương tơ
Tơ trời se kết kim bằng bạn
Bạn sắc son lòng dạ ngẩn ngơ.
Hoa Tường Vy Hoạ
Mờ sương giăng phủ xót duyên tơ
Tơ mỏng phận danh chẳng thấy bờ
Bờ ái mù khơi lòng đợi bến
Bến tình khuất nẻo dạ hằng mơ
Mơ rằng nắng rạng tuôn lời mộng
Mộng ước xuân hồng nhã ý thơ
Thơ nhắn người thương ngàn nổi nhớ
Nhớ ai hẹn ước buổi sương mờ .

1164 SAY HOA (Áp cú)
Ngày nhớ… mơ người gửi gió mây
Mây còn vương vấn nắng Xuân say
Say Hoa Hạ mãn lòng mê đắm
Đắm Nguyệt Thu về dạ ngất ngây
Ngây quyện hương tình, tình ắp ngập
Ngập loang sắc ái, ái tràn đầy
Đầy vơi chén rượu nồng thơm mộng
Mộng ước Đông sang thoả tháng ngày
31/10/2014/PĐT

Mời hoạ vui
SAY MƠ (Bài họa)
Phiêu lãng tâm hồn giữa gió mây
Mây còn nhung nhớ dáng Xuân say
Say ngày Hạ mãn, hoa dần úa
Úa tháng Thu tàn, nguyệt lắt lay
Lay khẽ màn sương, sương rớt nhẹ
Nhẹ đưa vòm lá, lá rơi đầy
Đầy niềm khao khát mùa Đông lạnh
Lạnh giá nhưng lòng ấm áp thay..
Thanh Thao Le 31/10/14

1170 BẼ BÀNG Áp Cú
Một thời khờ dại khát mưa mây
Mây gió khơi niềm thỏa ngất ngây
Ngây sắc …ảo mơ ngây sắc đắm
Đắm tình …huyễn mộng đắm tình say
Say ân say ái trao lầm lỡ
Lỡ phận lỡ thì nhận đắng cay
Cay tủi bẽ bàng đời bạc phước
Phước không bồi đắp, hóng duyên may
01/10/2014

1181 Áp Cú Thuận Nghịch
Qua hạ nắng vàng trải thướt tha
Thướt tha mây gió quyện chan hòa
Hòa say nhạc điệu ngân lời hát
Hát thỏa trăng tình bổng tiếng ca
Ca khúc lặng trầm xao xuyến vọng
Vọng bài dìu dặt ngất ngây xa
Xa sâu lắng đọng tình tha thiết
Tha thiết cảm hòa ước mộng hoa
***
Hoa mộng ước hòa cảm thiết tha
Thiết tha tình đọng lắng sâu xa
Xa ngây ngất ,dặt dìu bài vọng
Vọng xuyến xao , trầm lặng điệu ca
Ca tiếng bổng tình trăng thoả hát
Hát lời ngân điệu nhạc say hoà
Hoà chan quyện,gió mây tha thướt
Tha thướt trải vàng nắng hạ qua .
06/11/2014/PĐT

1183 TRẢ VAY (Áp cú,Thuận nghịch)
Cay đắng ngẫm đời chuyện trả vay
Trả vay ân nghĩa ý phơi bày
Bày mua huyễn tiếng đau lòng đổi
Đổi bán hư danh xót dạ thay
Thay mộng ước thuyền rời bến bỏ
Bỏ tình duyên gió dạt trôi mây
Mây ngàn ảo vọng theo may rủi
May rũi hết còn phận lắt lay
**
Lay lắt phận còn hết rủi may
Rủi may theo vọng ảo ngàn mây
Mây trôi dạt gió, duyên tình bỏ
Bỏ bến rời thuyền ,ước mộng thay
Thay dạ xót…danh hư bán đổi
Đổi lòng đau…tiếng huyễn mua bày
Bày phơi ý…nghia ân vay trả
Vay trả chuyện đời ngẫm đắng cay
07/11/14/PĐT

1185 THƠ VUI áp cú Thuận nghịch
Đông giá mặc …êm ấm vợ chồng
Vợ chồng vui thú khát khao mong
Mong giờ đợi phút đêm mơ thỏa
Thỏa ái say ân giấc mộng nồng
Nồng sắc ngọt ngào thơm nghiã đượm
Đượm hương ngây ngất thắm tình hồng
Hồng môi biếc mắt …chao lòng xuyến…
Lòng xuyến dạ xao mãi đợi trông
**
Trông đợi mãi ... xao dạ xuyến lòng
Xuyến lòng chao…mắt biếc môi hồng
Hồng tình thắm,ngất ngây hương đượm
Đượm nghĩa thơm,ngào ngọt sắc nồng
Nồng mộng giấc, ân say ái thỏa
Thỏa mơ đêm,phút đợi giờ mong
Mong khao khát thú vui chồng vợ
Chồng vợ ấm êm…mặc giá đông
08/11/2014/PĐT

1223 KIẾP TRẢ VAY(TN, Áp cú)
Thay đổi oán đời kiếp trả vay
Trả vay ân nghĩa đắng sầu cay
Cay hờn phận hẩm buồn xa xót
Xót hận duyên ôi thảm lắt lay
Lay lắt xác nghèo, thân vạ vật
Vật vờ xơ kiệt ,thể khô gầy
Gầy hao rũ héo đau ngày tháng
Ngày tháng lạnh đơn tủi ắp đầy.

Đầy ắp tủi ,đơn lạnh tháng ngày
Tháng ngày đau héo rũ hao gầy
Gầy khô thể ,kiệt xơ vờ vật
Vật vạ thân, nghèo xác lắt lay
Lay lắt thảm ôi duyên hận xót
Xót xa buồn hẩm phận hờn cay
Cay sầu đắng nghĩa ân vay trả
Vay trả kiếp đời oán đổi thay.
16/11/2014/PĐT&NC


1186 THƠ VUI
Ngày xuân thắm đượm thỏa vui vầy
Đượm thỏa vui vầy chén ngất say
Say sắc đắm hương , mơ lòng khát
Khát bia thèm rượu ,mộng hồn bay
**
Bay hồn mộng ,rượu thèm bia khát
Khát lòng mơ,hương đắm ái say
Say ngất chén vầy vui thỏa đượm
Vầy vui thỏa đượm, thắm xuân ngày
08/11/14/PĐT
1250 ĐÊM MƠ MỘNG (Áp cú)
Lạnh giá sương tràn lạnh giá đêm
Đêm mơ đắm giấc ngọt môi mềm
Mềm say ân ái hoài khao khát
Khát cháy yêu đương mãi muốn thèm
Thèm ấm vòng tay nồng quyện luyến
Luyến trao anh mắt ngất ngây êm
Êm đềm mây gió êm đềm mộng
Mộng ước trăng hoa thỏa nỗi niềm
PĐT. 30/11/2014

1262 MƠ NGÀY
(TN ,áp cú)
Đầy ắp nhớ ,mong tháng đợi ngày
Đợi ngày duyên kết thỏa mê say
Say hồn bướm gợi mơ nồng đắm
Đắm dạ hoa ngời ước ngất ngây
Ngây dại mắt tình chung rượu ngọt
Ngọt ngào môi ái chén men cay
Cay chia đắng sẻ cùng xây mộng
Xây mộng khát khao phận đẹp đầy
**
Đầy đẹp phận khao khát mộng xây
Mộng xây cùng sẻ đắng chia cay
Cay men chén ái,môi ngào ngọt
Ngọt rượu chung tình,mắt dại ngây
Ngây ngất ước ngời hoa dạ đắm
Đắm nồng mơ gợi bướm hồn say
Say mê thỏa kết duyên ngày đợi
Ngày dợi tháng mong nhớ ắp đầy
07/12/14/PĐT

1274 ĐÔNG LẠNH MƠ XUÂN (TN áp cú)
Đông lạnh tuyết tràn phủ núi sông
Núi sông mờ bạc... thẫn thờ mong
Mong tình thắm , khát khao chiều ngóng
Ngóng sáng hoài mơ ,ước nghĩa nồng
Nồng thỏa ái khơi xuân thắm đượm
Đượm say tình gợi sắc tươi hồng
Hồng loan mộng đẹp thầm trông đợi
Trông đợi tháng ngày nắng ấm đông
**
Đông ấm nắng ngày tháng đợi trông
Đợi trông thầm, đẹp mộng loan hồng
Hồng tươi sắc ,gợi tình say đượm
Đượm thắm xuân,khơi ái thỏa nồng
Nồng nghĩa ước,mơ hoài sáng ngóng
Ngóng chiều khao khát, thắm tình mong
Mong thờ thẫn bạc mờ sông núi
Sông núi phủ tràn tuyết lạnh đông
14/12/14/PĐT
DUYÊN ĐỜI (Áp Cú)
Công thành danh toại bởi duyên đời
Đời tạo ân nồng… nghĩa chẳng vơi
Vơi nỗi nhọc nhằn qua bến cạn
Cạn niềm chua xót vượt dòng khơi
Khơi nguồn cảm xúc hồn thơ gợi
Gợi mộng mơ say ý nhạc mời
Mời bạn cùng vui câu xướng họa
Họa cho thỏa chÍ ngất ngây trời
11/01/2015/PĐT
Chưa phân loại
Uncategorized