Áo Trắng Năm Xưa

Tác giả: Thiết Dương

HẠ SANG

Bầy ve bỗng hát rộn sân trường
Rực nắng tan dần những giọt sương
Phượng vĩ vươn chồi ươm nụ thắm
Bằng lăng nẩy lộc kết bông hường
Trông mùa gặt đến thơm đồng sữa
Ngóng vụ thi về đẹp sắc hương
Bến vẫn chờ thuyền ra biển lớn
Cùng bao kiến thức sẽ lên đường.

Hằng Lê (xướng)

ÁO TRẮNG NĂM XƯA

Ngắm sắc bằng lăng tím cổng trường
Chen màu giấy đỏ dưới màn sương
Âm thầm lục kiếm trang thơ cũ
Lặng lẽ rơi ra xác phượng hường
Mây bạc giữa trời giăng suối tóc
Bướm vàng trên lối nhớ làn hương
Của người mơ nhỏ ngày xanh ấy
Áo trắng xưa ơi lạc mấy đường.

Thiet Duong (họa)

P/s: nhị tập danh:
- Bát thảo mộc: Bằng lăng, giấy, trang, phượng, mây, bướm, mơ, lạc.
- Bát sắc: Tím, đỏ, lục, hường, bạc, vàng, xanh, trắng.
Chưa phân loại
Uncategorized