Áo Thơ Hờ Hững

Tác giả: Thiên Ân

ÁO THƠ HỜ HỮNG
Cánh tay ngại ngùng
Nắm rồi lại thả
Mắt tròn đen lạ
Nhốt bóng đời anh

Bên bờ cỏ xanh
Sương trong từng giọt
Tiếng chim bỗng hót
Gọi tình sang chơi

Em còn buông lơi
Áo thơ hờ hững
Giọng ai lấp lửng?
Rớt xuống lưng chừng

Li nước vội lưng
Anh còn khát vội
Môi em nóng hổi
Lửa lòng đang sôi

Ai còn gian dối?
Phù phiếm xa hoa
Ai còn ngân nga?
Bài ca hạnh phúc

Trái tim rạo rực
Yêu nhau thuở nào?
Gõ cửa trăng sao
Đậu vào bờ nhớ

Sợi dây bỡ ngỡ
Mọc đầy lối xưa
Ru em mấy mùa?
Trăng tròn, trăng khuyết
Ngày 4/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized