Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ảo Mờ

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Lòng thương đêm đến như đổ mưa
Phảng phất tiếng lòng gọi đêm thừa
Gọi tới bóng ai đâu còn đó
Vẫn gọi thương nhớ dài đêm thưa

Tình yêu nhắc nhủ từng đêm khuya
Gọi thầm gọi thương một bóng xưa
Gửi ánh sương đông chờ trông ngóng
Sợ bóng em phai rồi nhạt thưa

10:30 đêm 08-07-2011
ngồi khoe sương lạnh đêm nay
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Ảo Mơ (Thiên Nhất Phương)
  • Áo Mới (Nguyễn Phan Nhật Nam)
  • Áo Mới Bình Dương (Thiên Ân)
  • Áo Mới Ngôi Trường (Thiên Ân)
  • Áo Mới Ngôi Trường 2 (Thiên Ân)
  • Áo Mới Tình Nhân (Thiên Ân)
  • Ảo Mộng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Ảo Mộng (Ngọc Quang Hà)
  • Ảo Mộng (Nguyễn Khánh Chân)
  • Ảo Mộng (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • 10 Bài – Hoa Đạo Pháp 03
  • Tiếng Sầu
  • Trong Buổi Chiều Kia
  • Có Thấu Lòng Chăng
  • Cây Hoa Anh Thỏa Nhủ
  • Thiết Tha Chờ Tương Lai
  • Ca Dao (141)
  • Gió Chướng
  • Nghe Trăng Đêm Khẽ Tiếng
  • Con Đường Tình Paris
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
©2025 - CungThuGian.com