Áo Mới Tình Nhân

Tác giả: Thiên Ân

ÁO MỚI TÌNH NHÂN
Ngày em hồn nhiên khoe màu áo mới
Một góc cuối đường ai chờ đợi ai ?
Vạt nắng cuồng ghen muôn đời hờn dỗi
Một thoáng ngập ngừng chiếc lá thu phai

Dáng nhỏ ngọc ngà trăm người đều biết
Ong bướm si tình đôi mắt lim dim
Thả những ngôn từ bay lên tha thiết
Tuổi đá buồn ngồn ngộn chốn bình yên

Lòng ngây dại ấp ôm say mơ ước
Ta thẫn thờ đứng lặng hàng cây reo
Gom chuỗi ngắn dài thời gian lướt thướt
Đậu lên vai hờ nhỏ giọt tình đeo

Ta vẫn giăng tơ như đời nhền nhện
Em trốn chạy nơi nào ngẫm nghĩ xem ?
Em , người con gái ngày đêm thương mến
Xây lâu đài hạnh phúc vốn êm đềm

Em vẫn tung tăng đi về khuya sớm
Ta cô đơn ôm mảnh ghép vô hồn
Đời mắc nợ khi kẻ vay , người mượn
Dĩ vãng quay cuồng cơn lốc màu son
Ngày 29/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized