Áo Dài Vời Xa

Tác giả: Thiên Ân

ÁO DÀI VỜI XA
Áo dài đã giẫm nát hồn tôi
Mây nghiêng gió ngả góc xa xôi
Lí thuyết bao giờ hết màu xám
Xưa nay ai ôm hết bóng đời

Áo dài vương nhớ tóc buông lơi
Trái tim ấp úng mãi không lời
Nương náu đôi môi, vươn vai sống
Nhánh phượng thèm yêu cháy rực trời

Áo dài mềm mại , chút hạ rơi
Búp lá non tơ , cây đâm chồi
Lật trang lưu bút , chùm dĩ vãng
Lắng nghe trái đất luống bồi hồi

Áo dài nhón gót vạn phai phôi
Văng vẳng đâu đây tiếng ve sôi
Hoài cảm mọc đầy muôn kẽ lá
Sỏi đá nằm mơ ngõ vào đời

Áo dài đeo bóng đến hụt hơi
Nụ hôn ngây dại chẳng rao mời
Nụ cười bẽn lẽn đùa cánh gió
Oán trách vòng tay điệu ru hời

Áo dài xếp mộng đỉnh chơi vơi
Rạo rực trái tim hứng rã rời
Từ độ bướm vàng say hoa cỏ
Bến thuyền xé nắng tít mù khơi
Đêm 10/6/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized