Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Áo Cũ

Tác giả: Phạm Thiên Thư

xưa khâu áo này
đường kim mũi chỉ
nay anh lại thăm
em đã theo chồng

anh mang áo cũ
đắp khi gió đông
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thư Xanh
  • Đoạn Trường Vô Thanh
  • Gò Đào
  • Qua Cầu
  • Quét Hoa
  • Nón Lá
  • Sao Khuya
  • Kỷ Niệm
  • Qua Suối Mây Hồng - Phụ Lục
  • Thị Trấn Hồng
Thơ tương tự
  • Áo Cũ Đón Xuân (Nguyên Thạch)
  • Áo Cúc Mùa Thu (Trần Minh Bảo)
  • Áo Cưới (Trần Quang Phước)
  • Áo Cưới (Vương Đức Lệ)
  • Áo Cưới Ai Treo Trươc Cổng Chùa ! (Bồ Đề Lá Rụng - Chiều Mưa Gió !)
Thơ bạn muốn xem
  • Trong Hoạn Nạn Biết Ai Là Bạn
  • Gọi Tên Nỗi Nhớ...
  • Đành Thôi Dừng Lạị...
  • Tôi Cất Muà Thu
  • Lời Với Em
  • 245. Like & Like
  • Phố Cũ
  • Người Về Nghĩ Lại Đi !
  • Cuối Đông
  • Thơ Và Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
©2025 - CungThuGian.com