Ảo Ảnh Phù Du

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Phù du, một khối, đầy ảo ảnh,

Tình tròn, hạnh phúc vẫn mong manh...
Buồn vui, sao định thành thương nhớ?
Chỉ thấy trong lòng ngơ ngác đau...
Chỉ thấy mai này dẫu có nhau...

Ta đây người đấy, mộng chia rào
Lòng còn khép kín...luôn đau đáu...
Yêu thương dang dở, ngẫm còn đau...
Làm sao người hiểu, phải làm sao?!?!

Nhè nhẹ nương tay, khẻ bước nào!????!!!
Phù du, ảo ảnh, tình có trọn?
Hay lại một lần ta mất nhau.
Hay để bây giờ chưa có nhau...

Mộng ai nấy giữ, cứ riêng rào!
Để ta riêng giữ...kín thương đau.
Để người vẫn đấy sáng như sao...
Trái đất vẫn tròn...thôi hư ảo

Cho tình ta nhé bớt hư hao!

29/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized