Anh Vẽ Em Vẽ

Tác giả: Cảnh Ngọc

Anh Vẽ Em Vẽ

Anh vẽ mùa hạ em vẽ mùa thu
Anh thì cháy rực em như lời ru
Và dịu dàng không giữ nỗi náo nhiệt
Và tình nào chẳng buồn khi dần cũ

Anh tiếp tục tìm nơi mới mẻ
Em lại về mùa thu vẫn vẽ
Năm tháng và hơi thở nơi em
Chỉ có một mùa thu buồn tẻ

Và chân trời con đường anh đi
Luôn mới toanh không hề cũ kĩ
Còn em thì không gì mới cả
Như mùa thu chẳng hề khác chi

Cầu cho anh tìm được bến dừng lại
Cầu cho anh tìm được lòng chân ái
Tháng ngày sau thôi nỗi buồn trống trải
Và sẽ còn chút tình nồng không phai.
Chưa phân loại
Uncategorized